"Đám cưới của em gái đẩy vợ chồng tôi đến bờ vực ly hôn"
Chồng tôi, Thuận, là người gia trưởng và độc đoán, điều mà mẹ chồng đã cảnh báo ngay từ đầu. Anh rất nghiêm khắc về tiền bạc, luôn ghi chép cẩn thận và không chịu nghe lời khuyên. Khi thất bại, anh thường đổ lỗi cho hoàn cảnh. Sau khi cưới, tôi càng nhận ra tính cách này. Tôi không được phép to tiếng hay đòi hỏi, và khi tôi cáu gắt, anh lại chửi mắng tôi. Trong mọi cuộc cãi vã, tôi luôn phải là người xin lỗi trước.
Đám cưới của em gái sắp đến khiến tôi càng cảm thấy bất mãn với chồng. Ngày cưới của tôi, em gái mừng 2 chỉ vàng, còn giờ tôi định mừng 3 chỉ để trả lại và tặng thêm cho em. Nhưng chồng tôi nổi giận, cho rằng 8 triệu mừng là đủ vì giá vàng hiện tại cao hơn. Tôi không đồng ý, cảm thấy như vậy là thiếu tôn trọng em gái. Chồng tuyên bố nếu tôi mừng 3 chỉ vàng, anh sẽ tịch thu toàn bộ tiền và vàng của tôi. Tôi thật sự sốc và uất ức khi thấy chồng coi trọng tiền bạc hơn tình nghĩa. Chưa thống nhất được về tiền mừng mà chồng đã dọa ly hôn.
Tôi có nên bất chấp lời đe dọa của chồng để mừng cưới em gái 3 chỉ vàng không?
Source: https://afamily.vn/vi-dam-cuoi-cua-em-gai-ma-vo-chong-toi-sap-ra-toa-ly-hon-20230701142742541.chn